715. LẠC LỐI TRONG NHAU
Lạc lối trong nhau có bận ḷng?
T́nh tan theo gió khó hoài mong
Khi không tất cả là hư ảo
Để lại riêng ta giấc mộng hường
Con tạo trêu đùa cười đắc thắng
Kiếp người thủ phận khép niềm thương
Nghe t́nh chết lặng cùng tăm tối
Trăng dạo chơi qua được giữa đường.
LÊ VI
T̀NH XA
Xa nhau em hỡi xót đau ḷng
Thôi hết tháng ngày lắm đợi mong
Mộng ước vùi quên sầu mắt đỏ
T́nh yêu ch́m lặng úa môi hường
Trời Xuân gởi ư sao nồng mặn
Tháng Hạ trao t́nh ơi nhớ thương
Cứ ngỡ bền duyên vầy cá nước
Nào hay giông gió tách đôi đường
HANSY