Chủ đề: THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1158  
Cũ 17-06-12, 09:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1148. SƯƠNG THU

Em là sương hay em là hoa
Mà sao lóng lánh dưới trăng ngà
Cung mây in dáng hồn tươi ngọc
Khẽ khẽ trong chiều sương hát ca.

Thấp thoáng em về trong gió mây
Nhớ thương đong kín nẻo trăng gầy
Môi hồng hé nụ xinh tươi thắm
Giữa chốn hồng trần ta ngất ngây.

Ngỡ dáng em ẩn hiện phía xa
Niềm mơ dậy sáng ở tim ta
Bâng khuâng dạo phím tình tang khúc
Nhé em, hãy cùng mộng hòa ca.

Tha thướt sương mai tựa ngọc ngà
Sắc huyền lờ lượn nét thu ba
Ta chết hồn mình trơng mắt ấy
Sương ơi, múa nhé, khúc giao hòa.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (19-06-12), phale (18-06-12)