Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1019  
Cũ 23-06-12, 08:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


941. TIÊN CẢNH

Nắng vàng lướt thướt nhẹ tơ bay
Rộng mở tầng không gió ngát đầy
Hoa lá ươm mơ t́m duyên thắm
Nước trời hợp mộng gọi t́nh mây
Thi nhân ngần ngại trong mờ tối
Lữ khách lơ ngơ giữa ban ngày
Tiên cảnh ảo mờ mê hồn đắm
Nắng vàng lướt thướt nhẹ tơ bay

HANSY



Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 24-06-12 lúc 08:41 AM
Trả lời với trích dẫn