787. TÍM BUỒN
Tím một quãng đời, tím xót xa
Lạnh lùng góp nhặt bước xuân qua
Hắt hiu nhung nhớ tình chăn gối
Chiu chắt thương hoài nghĩa thiết tha
Hỡi nắng sao không về dẫn lối
Để mưa dồn mãi những phong ba ?
Ngoài kia tím thẩm trời ly biệt
Lau mắt cho ai lệ vẫn nhòa
Thụy Du
TÍM
Một trời mơ tím trải ngàn xa
Tím đọng xuân nồng gió thoảng qua
Biếc thắm tím đời gom sắc lạ
Tím mơ hồng dạ góp hương tha
Em giang đôi cánh tròn mơ tím
Ta đón chung tình đẹp mộng ba
Tím nhớ mùa nao lời hẹn ước
Ngàn thu tím đượm mãi không nhòa
HANSY

788. TÌNH HỒNG
Dạo bước vườn tình đã chớm bông
Biết bao hoa mộng cũng đơm đồng
Vàng đen đỏ trắng mang màu ngọc
Lam tím nâu xanh tựa sắc sông
Đón nắng tơ vương về cõi tạm
Chờ mưa lan toả đến bờ không
Thiên nhiên nhào nặn ra em đó
Trao tặng tình anh những nụ hồng.
LÊ VI
VƯỜN HỒNG
Dạo chơi lạc bước chốn vườn hồng
Nghe tiếng ai cười giữa tầng không
Lóng lánh như gương ngời gác nguyệt
Lung linh tựa mộng lượn bờ sông
Trần gian tụ hội muôn hương lụa
Địa giới quần quây vạn sắc đồng
Lữ khách đắm hồn trong mộng mị
Giật mình vai đậu một tình bông
HANSY

789. CẢNH THU
Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo
Dốc núi im lìm mộng kiếp hay
Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến lòng say
HANSY
HÌNH NHƯ THẬT!
Thu lại trở mình cuốn lá bay
Thoi đưa vàng úa ghé qua ngày
Hanh hao nỗi nhớ cuồng cơn nắng
Gầy guộc giấc nồng hờ bóng mây
Gửi gắm lời thơ mong bạn biết!
Lồng vào tiếng gió có ai hay?
Nửa mùa trăng mật, hình như thật!
Ngậm đắng nuốt cay, vừa đủ say.
LÊ VI
TÌNH THU
Mờ sương thấp thoáng dáng thu bay
Tiễn biệt chiều đi cuối sắc ngày
Tiếng cuốc tìm ai nghe buốt dạ
Hồn thơ gọi bạn mộng tình mây
Bên khóm lan rừng mơ dáng đẹp
Cạnh bờ lau trắng ước trăng hay
Chút tình gởi gió về bên ấy
Có nhớ hôm nào thoáng ngất say
HANSY