Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1188  
Cũ 26-06-12, 05:38 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1175. SAO QUÊN ĐƯỢC

Vẫn nhớ lắm Văn Đàn chốn ấy
Đă nhiều đêm ngầy ngậy hương thơ
Có khi chỉ một bóng mờ
Thả hồn theo mộng họa thơ Luật Đường.

Trời vốn sinh yêu thương là cốt
Nên có xa vẫn một ḷng hoài
Cũng là than vắn thở dài
V́ đâu nên nỗi chia hai thế này???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (26-06-12)