
26-06-12, 05:56 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1198. PHỐ VẮNG EM
Phố đông lạc lơng hồn em
Ngóng về nơi ấy nỗi niềm đầy vơi
Ngừơi xa tít tắp chân trời
Biết đâu mà đợi, nửa lời cũng không.
T́nh sầu một thuở năo ḷng
Chia tay t́nh bỗng mù hồn yêu thương
Vô biên t́nh rải bốn phương
Thương nhau cho lắm đoạn trường khó qua.
Lạnh tanh góc phố giữa khuya
Lao đao nỗi nhớ quẩn quanh giữa đời
Người đang ở chốn xa xôi
Hong khô kỷ niệm, cất lời nhớ thương.
T́nh nay c̣n một chữ không
Mộng mơ đă tắt niềm mong lụi tàn
C̣n đâu một cuộc t́nh vàng
C̣n đâu hôm sớm xênh xang đưa người.
HANSY
|