815. LỐI HẸN
Nghìn trùng xa cách chẳng xa nhau
Lối hẹn ngàn xưa vẫn đượm màu
Lúc đợi thẩn thờ bao sớm vắng
Khi chờ thao thức mấy canh thâu
Mượn lời nhung nhớ xây đường ái
Xin chữ yêu thương nối nhịp cầu
Lòng mộng một ngày se chỉ thắm
Để tình vang vọng mãi ngàn sau....!
Xuân Quỳnh
GIỮ NHÉ NGƯỜI
Đã hẹn kiếp này kết với nhau
Người ơi giữ nhé chớ phai màu
Tào khang nghĩa ấy nồng mơ mãi
Duyên nợ tình kia ngát mộng thâu
Lời ước lưu hồn câu nguyện thệ
Trăng vàng ghi dấu chữ mong cầu
Trong tay vĩnh cữu mùa tương ngộ
Để chuyện chúng mình đẹp trước sau
HANSY