
27-06-12, 03:05 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1341. HAILY UI!
Haily ui, thật là mừng
Câu thơ vẫn nét thân thương độ nào...
Kể từ t́nh vướng bể dâu
Con tim tan nát, đong sầu ngày đêm
Ḷng buồn nên sa hủ hèm
Đất trời quay lộn, triền miên chán đời...
Câu thơ viết chẳng thành lời
Tiếng nhạc cũng đượm u hoài biệt ly
Ḷng quay quắt buổi phân kỳ
Thương cho chung thủy mê si kiếp ḿnh...
.......................
Mà thôi, đă lỡ đ̣ t́nh
Nhắc chi thêm nặng, số phần thế thôi
Bạn nay duyên phận có đôi?
Hay thơ vẫn cứ đượm lời mong manh?
Thương cho chiếc lá trên cành
Lao xao gió đến, b́nh minh ngóng chờ
Ấy là nhớ tới thuở xưa
C̣n nay có khác th́ cho tin mừng...
HANSY
|