Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1415  
Cũ 27-06-12, 09:09 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1401. NGƯỜI ƠI

Người đi đâu mất - thấy buồn
Vườn thơ lạnh lẽo bồn chồn không yên.

Người ơi, nhớ đến chút duyên
Nụ cười ấm áp, dịu hiền dễ thương...
Giờ đây xa tít ngàn phương
Biết khi nào mới lại vườn thơ xưa.

Đừng v́ một chút gió mưa
Mà hờn mà giận rồi xa chốn này
Ta c̣n ở măi nơi đây
Th́ em cũng nhớ đừng sai đường về.

Dẫu ḿnh không ước chẳng thề
Nhưng tim cũng có chút ǵ thương thương...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-06-12)