
27-06-12, 09:41 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1436. MƠ ẢO
Sửng ḷng giữa chốn t́nh hờ
Tưởng là mộng ước thi thơ chốn nào
Nào hay trả hết trăng sao
Trắng tay ḥ hẹn thả nhau mà đành.
Ch́m ḷng giữa chốn trời xanh
Thương yêu nồng đượm đă thành bụi nay
C̣n đâu chút nghĩa trang đài
C̣n đâu đồng vọng hôm mai ngọt ngào.
Tím ḷng giữa chốn trời cao
Bạc t́nh chi lắm xót đau thế này
Thôi th́ tung hết cho mây
Bận ḷng chi nữa… gió bay t́nh hờ…
HANSY
|