
27-06-12, 10:14 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1474. CHỜ NHAU
Đọc thơ như đă thấy người
Tưởng như ta đă không lời mà xa
Cũng may người đă ghé qua
Thơ vài khổ viết để mà c̣n nhau.
Đêm đêm ngồi với trăng sao
Chờ thơ người cũ mà sao vắng hoài
Có khi thức suốt đêm dài
Chờ người tri kỷ đăng bài mới lên...
Chờ nhau, rồi cũng được duyên
Cùng người đối họa một thiên tơ t́nh
Chúc người luôn măi đẹp xinh
Phúc lành có được, duyên t́nh hạnh thông.
Trăm năm duyên được tương phùng
Cũng xin cám nghĩa chút t́nh thi thơ.
HANSY
|