
28-06-12, 02:28 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1563. CHIA XA
Dùng dằng rồi cũng xa nhau
Mưa rơi lấm tấm phai màu áo xưa
Một ḿnh ngơ ngác đường trưa
Trông về nẻo cũ thấy thưa thớt t́nh.
Ngần ngừ rồi cũng phai t́nh
Yêu thương mấy thuở lênh đênh biển hồ
Băm vằm hết những câu thơ
Thả tan trong gió đuổi chờ, ném trông.
Thức thao rồi cũng bạc ḷng
Ngẩn ngơ như thể long đong giữa đời
Điệu buồn ru măi, người ơi
Sao trăng lặn tắt, giữa trời trống không.
Hứa thề đến mấy cũng buông
Thế gian nào có yêu thương chân t́nh
Tiếc hoài một cánh bướm xinh
Mê hương xứ khác rẽ phân mất rồi.
HANSY
|