
28-06-12, 02:43 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1581. NHỚ
Tự nhiên thấy nhớ quá trời
Nhớ ai? Ai biết! Nhưng chơi vơi nè.
Từ dạo đó si mê bừng dậy
Ngạt ngào hương mật ngậy niềm yêu
Bỗng ra thơ thẩn sớm chiều
Hồn lâng lâng mộng, liêu phiêu thế nào.
Tâm hồn sao cứ nôn nao
Mong rồi công việc để vào Forum
Chắc là ḿnh đă thương thầm
Bởi dưng cứ thấy bâng khuâng lạ lùng…
Lạy trời, đừng vướng lưới thương.
HANSY
|