
29-06-12, 03:39 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Kho tài sản của NV mình đã có sẵn những bài thơ họa về hoa rất hay. Ví dụ như hình hoa Sen này và bài thơ họa Sen của chị Lê
Hoa Sen
Cánh mỏng như tơ đượm sắc hồng
Vươn từ bùn đất rực thinh không
Đài xanh gió đọng từng mai ấm
Nhụy thắm mây pha mỗi xế nồng
Giản dị đưa hương nhiều kẻ ngắm
Nhu mì trổ dáng lắm người trông
Dù cho bướm giỡn ong thường lại
Vẫn giữ đoan trang một tấm lòng...
PL 24.4.2012
Em đặc biệt thích 2 câu đầu. Chỉ 2 câu thui mà nói lên sự tinh túy của bông Sen... dáng mảnh mai, xuất phát từ nơi bùn lầy nhưng rực sáng, đáng yêu đáng trọng ... Em băn khoăn là 1 bài ĐL như vậy mình có thể tách riêng 2 câu đầu ko chị ? Vì nếu là cuốn ảnh để bàn thui thì hình ảnh hơi nhỏ. Với hình Sen kia của anh Moon thì có thể bố trí cả bài nhưng còn ngại những hình khác ạ. Và như thế có làm buồn lòng các tác giả ko
|