827. TRỌN VẸN VỚI ĐỜI
Đời người sống được bấy nhiêu ngày ?
Toan tính làm chi chuyện thiệt ngay
Say đắm nguồn vui, chơi trọn vẹn
Đam mê hưởng lạc, đến khi đầy
Mai kia cập bến dừng chân lại
Mốt nọ ĺa đời cất cánh bay
Thoả chí tang bồng cùng sắc nước
Trường sinh bất tử với muôn ngày .
LÊ VI
SỐNG XỨNG ĐỜI
Tuần tự hết đêm lại đến ngày
Tử sinh một kiếp sống cho ngay
Góp lời tâm thiện xây ích lớn
Giúp kẻ trầm luân ghé bến đầy
Bốn bể giao t́nh mơ chí trải
Mười phương hạnh ngộ thỏa ḷng bay
Trăm năm thoáng chốc vèo qua hết
Một chút b́nh an giữa tâm này
HANSY