829. LẶNG LẼ
Lạnh lẽo miên trường ai có hay
Canh khuya trằn trọc suốt đêm gầy
Gối đầu t́m mộng ḷng thương nhớ
Tay gác trán mơ dạ ngất ngây
Một thuở ân t́nh hương lửa đượm
Trọn đời kỷ niệm ngát t́nh say
Ṿng tay gom lại bao nồng ấm
Nhắc nhở thương yêu tiếng thắm đầy
Thụy Du
TRĂNG GẦY
Thức thao nỗi nhớ dậy đong đầy
Thương lắm cho ḿnh giữa tỉnh say
Khúc cũ hơi tàn không tiếng vọng
Thơ xưa điệu lạc hóa t́nh ngây
Bờ sông ḥ hẹn tan nào biết
Mái đẩy ước thề rớt chẳng hay
Lối cũ thưa ḷng giờ tẻ lạnh
Ḿnh ta tâm sự với trăng gầy
HANSY