Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #92  
Cũ 01-07-12, 10:47 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

THU LANG THANG

em đem lại mùa thu
mắt em đắm lời nào ru
mùa thu lá đổ về bến
như sương khói chiều buồn tênh
sương rơi rơi ai...mi cay
đọng lên đôi môi hoang vu
chiều...ngút ngỡ ngàn niềm nhớ thương
tóc huyền buồn vương vương
như mây sầu lặng lẽ...
rót vào hồn ta bao đam mê
bóng chiều vàng lên nghiên chân đê...
em...theo gió về ngàn
ta như lá võ vàng...
có đợi chờ chi nữa
gói sầu thương theo mây lang thang
nắng vàng hoen lên đôi môi hoang
thu còn...bay mãi...không về....

L.H.G.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 30-08-12 lúc 05:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-07-12), Huyền Minh (10-07-12), kehotro (29-07-12), Nhím con (02-07-12), phale (11-07-12), TRUNGTHU (18-08-12), úm_bala (02-07-12)