
04-07-12, 08:11 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1611. TRẢ THU MÀU NẮNG
Nắng mới quét đi những u buồn
Nhẹ ḷng sương lại thánh thót buông
Nồng xưa vẫn thắm trên môi ấy
Xin trả cho Thu khúc nhạc nguồn.
Vẫn là chung thủy với t́nh Thu
Đừng để duyên ta phải mịt mù
Tim ấy măi hoài dâng ngời sáng
Cho hồng tươi lại một dáng Thu.
Ḱa em, tóc gió lại bay bay
Bồng bềnh đùa giỡn giữa trời mây
Dỗi nhau xa vắng em nào biết
Một giọt sương thu đọng tim này.
HANSY
|