
05-07-12, 06:54 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: “Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ”. Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: “Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai cái …bao cao su”…
|
Truyện chế
MANG BẦU
Vài tháng sau ông trở lại, cô hàng đon đả: "Dạ, ông cần chi ạ", ông lầm ĺ đưa cô một bao giấy nhỏ: "Cô xem đấy th́ biết", cô hàng mở ra xem th́ ra bên trong là 2 cái bao cao su bầy nhầy, nát bấy, cô c̣n đang ngơ ngác th́ ông khách chửi đổng "Này, tiêm thuốc cô cần kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng món hàng trước khi bán cho người tiêu thụ nhé! Ba tháng nay tôi liên tục dùng 2 bao cao su này, sao vợ tôi vẫn mang bầu?"
Huyền Minh
|