
05-07-12, 10:46 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1612. NHỚ THU
Dõi mắt cuối trời trong nắng hanh
Giọt nhớ như đang lượn lờ quanh
Em ở góc nào đang ẩn giấu
Để lòng day dứt ta mãi hạ hành.
Vẫn cứ dối lòng dỗ giấc mơ
Thu ơi, xa xót bấy mong chờ
Em đi, sương đâu còn trên lá
Nhạt tình, ta chẳng muốn viết thơ.
Để rồi thao thức giữa vu vơ
Thương nhớ gởi đâu ngát bến bờ
Dáng nhỏ vẫn hoài xa thăm thẳm
Biết đến khi nào gặp người mơ.
HANSY

862
|