Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1631  
Cũ 05-07-12, 10:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1613. LÀM THƠ YÊU

Viết cho em

Những gịng thơ màu đỏ
Của con tim thổn thức buổi chia xa
Của ngh́n đêm tan biến vào hư không
Của tất cả chỉ c̣n là mộng mị.

Thuở đó

Ta làm thơ yêu em
Những gịng thơ đắm đuối
Để hôm nay
Ta chết trong ngụp lặn yêu thương hờ.

Em ra đi
Bỏ lại ta bơ vơ bên vệ đường vô định
Chếch choáng hồn say
Hoảng hốt níu kéo men t́nh...

Chia biệt rồi
Ta làm thơ cho ai đây
Hở em???

HANSY



863.

Lần sửa cuối bởi Hansy; 05-07-12 lúc 11:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-07-12)