859. THÔI NHÉ TÌNH ƠI
Trăng xưa lỡ hẹn rụng sang cầu
Tất cả chỉ còn những khổ đau
Chẳng trọn thôi đừng lưu phút cuối
Còn chi mà lại níu giây đầu
Tí yêu kết dạ mù xa thẳm
Chút nghĩa nối tình được nữa đâu
Thôi nhé từ nay đành giã biệt
Cho lòng chóng vợi những u sầu
HANSY
Cũng đành
Dặn lòng mãi mãi sẽ không sầu
Dẫu biết ưu phiền chẳng nhạt đâu
Nuốt đắng gượng quên bao điều tủi
Ngậm bùi cố nén những niềm đau
Xa xôi hối tiếc vàng chân hạc
Cách trở xót xa bạc mái đầu
Ô thước ông trời ngăn mấy nẻo
Cũng đành rẻ bến bước qua cầu
lehuuhau
THỨC THAO
Ô Thước bao lâu mới bắc cầu
Triền miên chờ đợi xé lòng đau
Người đi gởi mộng lần sau cuối
Kẻ ở hoài mơ lúc khởi đầu
Kiếm mãi ân tình len giữa ấy
Tìm hoài kỷ niệm lẩn vào đâu
Canh trường cuốc gọi sao thê thiết
Tát cạn sông Tương chẳng hết sầu
HANSY