
08-07-12, 04:04 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh
Tính ngủ rùi PL à, nhưng lại thấy cần sửa một từ bài Tự Thán nên online... Hai giờ đêm bên này rồi coi như sáng chủ nhật đó, cách VN đúng 12 tiếng, đêm thứ bảy anh thường ngủ rất khuya vì chủ nhật kg phải đi làm...
Nhớ lúc 30 nhìn những người bốn mấy có vẻ già dặn rùi, lại đến khi 40 trông mấy ông ngoài 50 đã thấy hơi lão... Hổng biết từ lúc nào bỗng nhiên anh sợ thời gian... Thôi thì dù có già, trái tim vẫn trẻ hóa cho zdui, PL nhỉ! Hi.. hi...
Oh, còn chuyện về VN anh chỉ đi lần duy nhất năm 96 gặp lại em Châu ( Thơ Góa Phụ) quen hồi trung học đó hi..hi.. Còn hiện tại anh chưa có dự tính chi, nhưng nếu có dịp nào về được PL có mục chi hấp dẫn kg nè.
|
Nếu anh có định về thì về tầm tháng 4 sang năm, dự sinh nhật diễn đàn luôn í anh... sẽ có nhiều chương trình vui hơn... Giờ người ta tính tuổi bằng tâm hồn mà anh HM... Diễn đàn mình có người cũng 60 rùi đó anh, họ vẫn rất tươi trẻ mừ...
|