
09-07-12, 10:19 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
[B][U]...
Khúc cuối: Tím chia sẽ quà từ các cán bộ lại cho bác sĩ Minh thể hiện t́nh thương mến thương, sau khi biết B đă chia sẽ 2 quả đào to cứng đẹp cho bác Minh, Tím lựa 2 trái Mận nó thật tṛn tṛn mang cả kính hiển vi ra soi để nh́n thấu cả lông măn mịn của 2 quả mận xem nó có đồng đều ko? và chắc chắn rằng ko bị dị tật chi mô.
|
Chị hai của em ơi, đậu phộng quá nha, quả đào mới có lông...quả mận mần ǵ có lông hà trời?
|