887. TÍM NHỚ
Tím ơi thôi lỡ chút duyên rồi
Giấc mộng chung đường đã cạn vơi
Kỷ niệm ngày nao chôn kín đất
Tình thơ thuở ấy thả lên trời
Chân mây xa xót thời hư bột
Góc bể nao lòng phút hỏng xôi
Nào biết gió giông đùa khắc nghiệt
Một lần tương ngộ tím ran đời
HANSY
Hương xưa
hương buổi chiều xưa vỡ mộng rồi
tình rơi biển nhớ nặng chơi vơi
hồn nghiêng lắng đọng rơi mềm đá
thân bỗng tròng trành lịm xót trời
kiệt cạn lệ mòn vương đây đó
tràn phơi dòng chảy thắm xa xôi
nguyện đời dệt sóng ru bồi lỡ
chảy xiết nguồn yêu lạnh ấm đời...
Honghoang
KỶ NIỆM
Bạc bàng thương nhớ giữa cơn đời
Cho dẫu hương tình đã bạc xoi
Em phủi duyên nồng đầu ước hẹn
Ta hờn mắt đỏ cuối phương trời
Giữ gìn kỷ niệm luôn bền chặt
Níu kéo lửa lòng đã lặng vơi
Người hỡi biết chăng sầu quạnh quẽ
Choàng mơ trống lạnh trái tim rồi
HANSY