
11-07-12, 01:58 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Trời sao thức đêm dữ vậy nhỏ...
Chị T thì chắc do già nên ngủ đươc hơn 2h thì giật mình thức mà thức luôn, ru ngủ lại sao mà khó khăn.
|
Giữa tháng đc ngủ đúng giờ còn cuối và đầu tháng em làm thì có thức hơi muộn tí á chị.
Nếu ngủ ko được sâu giấc và mất ngủ vậy hay chị ngâm kiu' mấy phương pháp lá hãm, chè hoặc sử dụng hạt sen đi chị ui ! Chị T than già mới ghê. Phải nhờ bs Minh bắt bệnh coi thật bệnh già hay bệnh rì mới được
|