Đá Sa Thạch...
Em chất chồng những tảng đá tên Sa Thạch
Nắn ḷng rắn cuội chẳng biết để làm ǵ?
Và câu hỏi cho t́nh yêu...
khỏa lấp lần vụn vỡ...
Viên đá Thạch thời gian không vỡ
sắc cạnh ṃn dưới lăng tử_đào hoa
Rồi một hôm đá tan chảy rêu rong
Vết thương xưa lênh đênh trôi dạt
Âm thanh giục giă,
như đón sóng t́nh...
như Em hỏi Anh?
có thật yêu nhau?
hay chỉ khám phá
và Anh với bản năng
tham lam của đấng Ađam!
Mà có ǵ đâu anh
như chỉ một hư danh
nhân gian góp phần định đoạt..
Đá Sa Thạch dường như không biết khóc
Lăn vướng vào nhau, đá chảy tan thôi
Ơi đá Thạch đừng rắn cuội viễn khơi
Đừng t́m hỏi để vọng nghe trả lời...
Và có lẻ Anh biết...
Điều ghét nhất sẽ là t́nh nhân
Ghét cái nào được trao nguyên cái đó
và tận đáy ḷng ... đá Thạch_ Sa ... cảm ơn...
12.07.12
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 12-07-12 lúc 02:28 AM
|