Chủ đề: Phút b́nh yên
Xem bài viết riêng lẻ
  #176  
Cũ 12-07-12, 10:32 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Em ơi đừng nói thêm sầu
Làm sao có được trầu cau mấy ngàn
Hương thầm cũng muốn gởi sang
Mẹ cha chẳng chứng cho bàn tay không
Trầu xanh têm với vôi hồng
Bạc vàng c̣n thiếu mặn nồng làm sao
Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh chưa để ai vào phải chăng
Thương ḿnh quán gió lều trăng
Biết đâu hồng diệp xích thằng là đâu
Em ơi đừng nói thêm sầu

Bèo dạo này cũng học các cô chú, anh chị ở NV, nửa đêm thức dậy làm thơ à
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (12-07-12), Nhím con (13-07-12), phale (12-07-12), úm_bala (13-07-12)