
13-07-12, 01:29 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường
Mẹ nên dặn con đừng nghe loại đàn ông dẻo mỏ giỏi nịnh làm con vui lòng, thì đó không phải là người yêu thương con thật lòng đâu con ạ!
|
Vẫn có người khéo nói giỏi nịnh nhưng vẫn thật lòng mà chị Bụi. Em nghĩ nên dặn con là đừng chỉ nghe người nói, hãy nhìn những việc người làm từ lời nói đó.
Mà em thấy chị Lê dặn con vậy đúng rùi. Học yêu lấy mình trước, sẽ biết ai yêu mình.
|