909. Vu Vơ
Thủơ trước chung đường em với anh
Thân quen biết mấy tháng ngày xanh
Nào hay xuôi ngược t́nh dang dở
Chợt thấy lạc loài phố vắng tanh
Nhớ măi bóng h́nh trang diễm tuyệt
Thương hoài dáng ngọc nét đan thanh
Giờ đây khắc khoải ḷng vương vấn
Luyến tiếc bâng khuâng giấc mộng lành...
Hoàng Dũng
HỒI TƯỞNG
Yêu thương ngày cũ cứ t́m anh
Lăng đăng trong tim thuở đẹp xanh
T́nh lỡ nhớ nhung đà bạc phếch
Duyên tan kỷ niệm bỗng hôi tanh
Người đi mở hội trong nhung gấm
Ta ở đong sầu giữa vọng thanh
Gác vắng đêm tàn mơ dáng cũ
Hay chi mà nói đến trong lành
HANSY