Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1656  
Cũ 16-07-12, 11:49 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1638. SƯƠNG ƠI!

Thương nhau cho lắm cũng xa
Yêu nhau đến mấy cũng đà không nhau
Rớt đi thả lại cung sầu
Để năm canh phải xót đau cả ḷng.

Người ơi, cách núi trở sông
Làm sao mà tỏ trăm đường nhớ em
Cứ hoài tựa bóng cuối thềm
Nhớ thương ngày cũ ta ḿnh họa thơ.

Em đi vào cơi xa mờ
Để đau thương lại vô bờ - Sương ơi!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (19-07-12)