911. VƠ VẨN
em về trong khói sóng khuya nay
ngơ vắng , vầng trăng ngủ tháng ngày
vén mộng cảm hoài đêm thức trắng
mở màn sầu nhớ tuổi thầm say
loay hoay chạm phải tim màu nắng
vơ vẩn lịm vào mơ tím bay
tâm tưởng sổng tù vương anh đó
cầm bằng thương gửi gió ven mây
đông hương
NHỚ
Ta nhớ thức hoài suốt mấy nay
Dơi ai mắt đỏ biết bao ngày
Hương xưa mơ đến lung linh ảo
Lối cũ mộng về chuếnh choáng say
Khúc nhạc bên đời rung phím hẹn
Vần thơ giữa thế thả tờ bay
Mùa trăng thuở đó c̣n chi nữa
Để kẻ si t́nh khóc gió mây
HANSY