912. CẢNH THU
Hồ thu bóng loáng sáng như gương
Lấp lánh đáy in sao Khúc Xương
Duyên giữa đất trời nào thể định
T́nh chan mây nước khó dung lường
Lung linh thắm dạ mơ tiên cảnh
Bát ngát đẫm hồn dậy cúc phương
Lá rụng chiều nghiêng xào xạc mộng
Như ai thấp thoáng cuối con đường
HANSY
T̀NH THƠ MẠNG ẢO
Chung vui mạng nét họa thơ đường
Thi hữu xa gần khắp bốn phương
Chúc muội xuân th́ tươi trẻ măi
Mừng huynh tuổi hạc khỏe khôn lường
Lời hay đệ tặng ghi trong dạ
Ư đẹp tỷ trao ngấm thấu xương
Mạng ảo mà t́nh luôn Thắm thiết
Tâm hồn rộng mở sáng như gương.
Tuyen45
THƠ TRÊN NET
T́nh thơ trên Net đẹp muôn phương
Xướng họa t́m vui chất mật đường
Ư tứ nương nhau như nắng gió
Luật vần liền lạc tựa da xương
Trắc bằng lắm lúc sai nào biết
Niêm bệnh nhiều khi chệch chẳng lường
Thi phú giúp hồn thêm lăng mạn
Nh́n đời tươi sáng để noi gương
HANSY