
18-07-12, 04:08 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
1644. T̀NH NHỚ
Thuở vào yêu người ta nhiều hứa hẹn
Viết thơ hồng trao gởi mộng bao la
Dẫu thời gian có trôi dài năm tháng
Một chữ t́nh vẫn dành trọn cho ta.
Kỷ niệm ấy măi c̣n trong lưu giữ
Lời yêu thương mật ngọt lắm chân thành
Thoắt biến đổi, người quay lưng, tức tưởi
Để bây giờ tim nhỏ úa màu xanh.
Ta cúi mặt trong đôi tay rời ră
Cố giấu đi những giọt lệ xót xa
Nhưng muộn phiền cứ ùa về khắp ngả
Ḷng chênh chao giữa niềm nhớ thiết tha.
Nơi phương đó có bao giờ nuối tiếc
Những tháng ngày hai đứa mộng t́nh yêu
Em xa vắng bỏ ta trong thua thiệt
Đau tím hồn, dội nhớ biết bao chiều.
HANSY
|