920. Đường Hoa Phượng Tím
Hè đã đến rồi anh có hay
Đường hoa phượng tím rụng bên này
nghe trong gió thoảng khơi sầu nhớ
Nhặt chiếc lá rời gợi tiếc thay
Tóc thả bờ vai tà áo mỏng
Tay nghiêng vành nón thắt quai ngay
Hạ về lòng thấy bâng khuâng nỗi…
Một thoáng tương tư vướng mộng đầy
Mộng Thường
TÍM NHỚ
Lòng này chung thủy tím nào hay
Tím mãi bâng khuâng cả dạ này
Kỷ niệm tím xưa nồng nhớ bấy
Mến yêu ngày ấy tím thương thay
Tím ơi xanh tuổi mơ về lại
Người hỡi tím hồn ước gặp ngay
Vẫn giấu trong tim hình bóng tím
Tím hoài quá vãng mộng mơ đầy
HANSY