927. Khơi Nguồn
Có lẽ em nên đến thượng nguồn
Bắt ḍng nước ứ phải trào tuôn
Đường xa khụy gối đôi chân mỏi
Dốc đứng chùn tay cặp mắt buồn
Đă quyết bặm môi thề ước măi
Chưa xong líu lưỡi hứa mong luôn
Biết đâu chốc lát đây rồi sẽ
Lắm thú đùa vui ngoài bán buôn
Tuyết Mai
TỰ NGẪM
Tâm ḷng giữa cơi khó khơi nguồn
Tri kỷ nào đâu chút dạ tuôn
Hạc nội chơ vơ làn gió hận
Mây ngàn lăng đăng giọt sương buồn
T́nh ơi sao nỡ buông tàn rụi
Nghĩa hỡi lại đành quét sạch luôn
Dốc cạn bầu thơ bên chén rượu
Trong ngần c̣n chút chớ đem buôn
HANSY