930. Đam mê
Nhật nguyệt soi bừng ánh sáng đan
Xuyên qua vạn lư tỏa muôn ngàn
Vần khơi nửa chữ - vô t́nh điệp
Tứ dụng đôi ḍng – hữu ư lan
Xếp vở dằn tâm v́ độc sáo
Ôm con xé dạ bởi song đàn
Đam mê giữa buổi đầy sinh lực
Vấp phải đông về gió tróc gian!
Langtumiendong
MỘT M̀NH
Vào ra thui thủi giữa ba gian
Bạn thiết tri âm chỉ có đàn
Sáng sáng lân la mơ với gió
Chiều chiều thủ thỉ mộng cùng lan
Người thân nào có tin lai văng
Khách quư t́m đâu dấu dặm ngàn
Gác vắng bên đời ta cạn rượu
Thơ t́nh chuốt vận mở ḷng đan
HANSY
Đôi ḿnh
Đôi ḿnh mỗi nẻo nhọc nhằn đan
Biết tỏ cùng ai giữa đại ngàn
Bạn đến biên quan rừng núi gọi
Ta về hải đảo gió mây lan
Anh hùng há ngại rời xa tổ
Tuấn kiệt nào e sưởi ấm đàn
Phận số an bày đành chấp nhận
Vui đời lặng lẽ kẻo hàm gian!
langtumiendong
CHÉN ĐẮNG
Tơ rối lửa t́nh sao cứ đan
Làm như lạc bước giữa trăm ngàn
Nào c̣n ao ước vui mơ điệp
Đă hết hẹn thề đẹp mộng lan
Buốt giá vùi chôn trang kỷ niệm
Tác tan đập vỡ nốt cung đàn
Tiêu sầu chén đắng ḿnh ta cạn
Nào biết tim người lắm dối gian
HANSY
