937. TRI ÂM
Viễn khách dừng chân giũ bụi đường
Ly đầy cùng cạn với Sơn Phương
Đôi câu đối họa tình khôn xiết
Một phút phân ly dạ khó lường
Nặng bước đường trần thơ một túi
Nhẹ hồn cõi tục nhúm tàn sương
Thị phi chẳng lụy lòng thanh thản
Mượn thú thanh nhàn để luyến thương.
SƠN PHƯƠNG
TRI KỶ
Gặp nhau xướng họa chút thơ đường
Nối kết tâm lòng giữa bốn phương
Vân cẩu tang thương nào kể trọn
Nẻo đời xuôi ngược biết đâu lường
Chung trà gợi ý loang mây nước
Chén rượu khơi tình thỏa gió sương
Bằng hữu chi giao nồng đượm mãi
Trao nhau chút nghĩa vạn niềm thương
HANSY