E th́ làm thơ rất kém..Nhưng lại rất thích đọc và suy ngẫm mấy bài thơ hay......e chia sẻ vài bài e tấm đắc với mọi người cho vui nha.....
1.T́nh đă xa rồi cố nhân ơi...
Nghĩ đến h́nh ai thấy ngậm ngùi
Chia tay trong cănh t́nh tha thiết
Lệ thắm duyên nồng ngập ḷng tôi...
Cuối đông sao gió vẫn lạnh dài...
Rượu nồng cạn chén dấu t́nh phai
Nhớ em trống vắng hồn da diết...
Nhất nhật phu thê dạ đoái hoài
2.: Hiểu rồi nên mới ngậm câm
Đắng cay số kiếp con tằm nhả tơ …
Nên giờ mới có vần thơ …
Trách đời hay trách ngu ngơ tại ḿnh ??
Trách người th́ cũng trách ḿnh
Trách sao ta quá chung t́nh ngu ngơ
Trách t́nh, chẳng trách câu thơ
Trách người chớ trách duyên hờ đa mang
Trách ta sao măi một đàng
Trách nhau cũng chỉ vơ vàng thêm đau
Trách t́nh chớ đắng cay nhau
Trách người xin chớ bôi màu bội vong
Thật yêu th́ chỉ một ḷng
Không yêu nên lánh để không trách người
Xưa nay sống ở trên đời
Hổ chàng - xấu thiếp là lời khuyên răng
3.Chắc có lẽ không bao giờ trở lại
Một nơi mà đă thừa thải vấn vương...
Và nặng mang một kư ức đoạn trường
Cùng h́nh bóng nhiễu nhương đầy loạn ảo