941. MƯỢN RƯỢU GIĂI BUỒN ..
Chiều trên phố vắng nhói tim tôi,
Chợt nhớ về ai...biệt dạng rồi !
Giấu lệ, sao nghe hoài lệ đổ,
Che buồn, chẳng thấy chút buồn trôi ?
Kêu mây chở giúp sầu trong dạ,
Nhắn gió mang giùm lệ vướng môi
Một chút niềm riêng ai có biết ?
Th́ đành mượn rượu giăi buồn thôi ...!!!
TheMMT.
ẢO MỘNG
Gác vắng cuối chiều chỉ có tôi
Người ơi ly biệt thẳm xa rồi
Yêu thương thuở ấy tan tành hết
Kỷ niệm giờ là vỡ vụn trôi
Nhung nhớ c̣n đâu phai ánh mắt
Ân t́nh chi nữa nhạt làn môi
Nhói ḷng giữa cơi cười nhân thế
Chén đắng bên đời uống cạn thôi
HANSY