
25-07-12, 02:23 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
958. Tự thú
Tâm hồn bấy độ chẳng cài then
Vẫn nhuộm vàng xanh những ánh đèn
Gió nghịch vần thơ tơi trước ngơ
Sương vầy nỗi nhớ ướt ngoài hiên
Nh́n trăng hỏi gượng trời bao tuổi?
Rót rượu đong vờ mộng mấy phen?
Ngạo nghễ đêm say, ḷng tự thú:
Tơ hồng đă ngả sắc trầm đen
KiềuVy
TIẾU NGẠO GIAO HỒ
Vùng vẫy từ khi được tháo then
Đời tươi như thể có pha đèn
Cất ca ḥ lả nơi đầu sóng
Bấm phím ru hồn ở cuối hiên
Xuôi ngược biển rừng đà mấy chuyến
Vào ra khanh tướng cũng vài phen
Dẫu là công trạng chưa tương xứng
Vẫn thoát vùng sâu lắm tối đen
HANSY

|