Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #1086  
Cũ 25-07-12, 02:24 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

959. RỤNG RƠI

Kỷ niệm cḥng chành bỗng lụn vơi
Trắng tay vỡ mộng nát hương đời
Yêu thương đắm thắm rồi buông cánh
Ân ái mặn nồng cũng trút khơi
Ngàn mối bận ḷng khi thiếp mộng
Một ḿnh rối dạ giữa sao trời
Ngàn xưa thấp thoáng ngời nhân ảnh
Choàng tỉnh mơ đời vút rụng rơi

HANSY

C̣n đâu mẹ hỡi

Bên thềm ngọn gió thoảng đầy vơi
Nhớ mẹ ngày xưa khổ một đời
Lạnh buốt ngày đông sương trắng phủ
Khô hanh tháng hạ bếp hồng khơi
Chờ hoa hé nụ mưa lầy ngơ
Đợi lúa đơm bông khói mịt trời
Khôn lớn con chưa tṛn hiếu đạo
Núi ngàn đă cuộn lá vàng rơi

Teken

NHỚ MẸ

Nhớ mẹ hồn con lệ đẫm rơi
Đau thương tuổi hạc buổi về trời
Hy sinh thân ấy như non thẳm
Đức hạnh tâm này tựa biển khơi
Chỗ ướt luôn dành nào kể bệnh
Miếng ngon để lại sá chi đời
Công ơn dưỡng dục chưa đền đáp
Thắp nén hương ḷng thảm chẳng vơi

HANSY



Trả lời với trích dẫn