Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG

Không phải non tơ cũng chửa già
Đă thương mặc kệ kẻ dèm pha
Nâng niu bóc cánh vàng nhè nhẹ
Mới biết rằng em nhất ngọc ngà
Phạm Minh Giắng
Chàng thương bởi mến bảo chưa già
Tơ tóc sang màu lắm sợi pha
Lửa nhúng nồi qua… nhàu áo mỏng
Đừng khen lại bỏ…thẹn thân ngà…
VMT 26/07/2012
|
Tâm sự của nàng BẮP chuẩn bị vô nồi để lên giàn hỏa nè hehehehe ( Viết xong không biết ... giống cái chi nữa nhưng tiếc cái công nên bấm Enter góp chữ cho vui hiiiii )
Một chút bâng khuâng trước tuổi già
Xuân th́ vụt mất ngậm ngùi pha
Trầm ḿnh áo mỏng che thân ngọc
Lửa đốt tâm can nhỏ lệ ngà
|