ANH CÓ BIẾT ??
Em bước đi
Anh quay về kỷ niệm
Nhà lá đơn sơ
Em thầm ước về đêm
Khoảnh khắc êm đềm
Em buồn vung văi
Nắng hạ nào
C̣n nhớ hai bàn tay
Em cười thẹn
Gió ghen hờn không nói
Anh cúi nhặt…
Phượng hồng tặng lại
Em mỉm cười
Nắng quay quắt bước đi
Có khi nào…
Anh quay về đó
Nh́n thấy tim em
Đang đón ngoài ngơ
Tháng sáu mưa rơi
Ḷng em rối bời thương nhớ
Kỷ niệm thầm th́
Chở nặng sầu tư
Em muốn khóc
Nhưng c̣n uất nghẹn
Đứng nơi này
Vén lại màng thủa trước…
Anh vẫn mỉm cười
Xin rước em cùng đi
Xe đạp ơi xa mất tuổi xuân th́
Thấp thoáng trông em
T́nh chi mà luôn nhung nhớ
DH