CHIA SẺ
Lời tâm t́nh em thương quá anh ơi
Con đường hạ khắc chân em buồn bă
Gió cuối mùa vẫn hối hả buông lơi
Anh buông hết để xuân thời nghiêng ngă
Em ngắm nh́n cả trời biển mênh mong
Để con nước cứ ngược ḍng đứng lại
Gió giao mùa dư âm măi ch́m đông
Ai biết được cánh chim hồng tê dại
Lời tự t́nh xin anh hăy nhen lên
Cho sông nước gập ghềnh chiều lăng mạn
Cho lời thơ không chứa những buồn tênh
Cho chữ nghĩa thắp sáng nên t́nh bạn
Thả đi anh đừng khép lại lời vàng
Chút bộc bạch muôn ngàn lời tâm sự
Để tim này muốn giữ lại xuân sang
Ướp cho ấm t́nh muộn màng lữ thứ…
DT
Tặng anh Việt Hùng nè . cảm ơn anh về tất cả nha.