Chủ đề
:
Bước thầm quán thơ
Xem bài viết riêng lẻ
#
92
28-07-12, 08:57 PM
diemhuyen
Member
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
ANH NGHĨ G̀
Anh đi lói gió
Em về đường mây
Trải hoa ngược bước
Nghĩ ǵ hôm nay
Anh không là em
Làm sao hiểu được
Biển chứa những ǵ
Khi nghĩ ngày mai
Đôi giấy nhỏ trắng
Em gấp làm tư
Cắt cho vỡ vụn
Xem anh nghĩ ǵ?
DH
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 3:58:55 AM
Signature:
DIỄM HUYỀN
diemhuyen
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới diemhuyen
T́m bài gửi bởi diemhuyen