CAU VỚI TRẦU
Ai nợ ai cho ḿnh mong nhớ
Câu đợi chờ có lỡ đ̣ không
Duyên với phận tơ hồng một mối
Ai dùm buộc một đôi mặn nồng
Ai thương ai để ḿnh ngồi trong
Để mặt trời khuất buổi rạng đông
Và mặt trăng nuôi mộng trong ḷng
Chỉ ḿnh tôi ngồi trông thuyền về
Đèn thị ai ngồi nhớ trăng quê
Mà tôi để ḷng cùng trăng về
Chở hết tâm t́nh mơ ngày lễ
Khoát áo hồng kể chuyện h́nh đôi
Ai về ai ngồi nhớ tôi không
Cho cau bén gót chạm môi trầu
Thả vôi lấp đầy ḍng sông sâu
Để bắt nhịp cầu se tóc tơ
DH
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 3:56:25 AM