
28-07-12, 09:07 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
|
|
GIẢ VỜ VUI
Tôi với thơ muôn ngàn nỗi nhớ
T́nh muôn dặm ai chờ tôi không
Tôi vẫn cười mà thơ lạnh đông
Tôi không khóc thơ sầu muôn thuở
Ai có biết ḷng tôi bơ vơ
Khóc với cười lời thơ rạng rỡ
Đau tim này gió trở đau thương
Tôi vẫn biết t́nh trường đâu dễ
Khóc với cười ḷng tôi cũng thế
Bao đêm rồi trở giấc lê thê
Đau tim lắm bộn bề nỗi nhớ
Chút t́nh thơ bận ḷng tôi quá
Tôi không khóc mà ḷng xót xa
Đem nỗi nhớ chết già tuổi trẻ
Chút xuân thời the thé trong tim
Vẫn vờ vui mỗi ngày điếm bước.
Thứ Bảy, 16/4/2011 - 4:52:18 AM
DH
|