
28-07-12, 11:10 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
|
|
ĐỪNG MỘNG
Xuân không về để gió buồn lây
Con nước lớn bổng đầy ngăn chứa
T́nh yêu xưa giờ không c̣n nữa
Em ngậm ngùi nhen lửa cháy về đêm
Hạ bâng khuâng bước nhẹ lên thềm
Trang lưu bút ch́m dần kỷ niệm
T́nh không có đừng măi kiếm t́m
Không nhắc nữa im ĺm trên sóng…
Hạnh phúc đơn sơ là cái lộng
Yêu cho khờ đóng vừa xong vai diễn
Lắng tuồng đời là biển sầu thương
Cảnh đoạn trường tṛ đời tâm tưởng…
Cắt tơ trời trộn lẩn vào thơ
Mộng cho đă rồi chờ li biệt
Đừng thương yêu dù ai tha thiết
Mộng cuộc đời đuổi xiết vui đâu !
|