Xem bài viết riêng lẻ
  #142  
Cũ 29-07-12, 11:06 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


DUYÊN !



Không anh bến có c̣n neo
Duyên không thắm đượm bọt bèo trôi xa
T́nh yêu vắng tiếng mượt mà
Đượm buồn em vẽ thuyền qua bến đ̣

Thướt tha dáng liễu buồn so
Buân khuâng chữ nhớ điệu ḥ ai ngâm
Em đi mỗi bước âm thầm
Ghét anh lại giận trăm năm c̣n hoài

Đêm nằm lại nhớ dáng ai
Chiều thu khoắc khoải bước ai nhẹ nhàng
Du dương lắng tiếng cung đàn
Ru êm t́nh ái bạc ngàn thương mong

Đ̣ chèo thuyền lại ngóng trông
Bao nhiêu thương nhớ kết ḍng hoa tim
Nhẹ nhàng một khoảng trời đêm
T́nh trong non nước buột mềm môi hôn.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
Nhím con (01-08-12)